Kết quả tìm kiếm cho "thiếu tá công an bị chém"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 64
Ở Trung Quốc thời cổ đại, vỏ sò là tiền tệ nhưng người nghèo không thể nuôi giấc mộng đổi đời bằng cách ra biển nhặt vò sò do hàng loạt quy định và trở ngại.
Sáng Chủ nhật, khu vực đền Hùng trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh (cạnh Thảo Cầm Viên) được trang trí thành một sân khấu rực rỡ, phía dưới trưng bày các tấm poster đầy màu sắc hình nghệ sĩ hóa trang thành các nhân vật tuồng cổ. Khi biết nơi đây chuẩn bị biểu diễn hát bội (còn gọi là hát tuồng) của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội thành phố, đông người dân và du khách háo hức chờ xem.
Sáng 24/6, Tòa án Nhân dân khu vực 12 (An Giang) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo về các tội cố ý gây thương tích, cướp tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng.
Mạng xã hội Facebook vài giờ qua đang được dịp “lên đồng” với một hình ảnh hóa đơn ăn uống tại Sầm Sơn trị giá gần 18 triệu đồng, trong đó món ghẹ đỏ chiếm hơn 12 triệu đồng. Các fanpage lớn với hàng triệu lượt theo dõi thi nhau “xào xáo” lại với những dòng tiêu đề đầy tính định hướng: “Đến hẹn lại lên”, “Xôn xao hóa đơn độc lạ”... gây nhiều phản ứng tiêu cực về du lịch Sầm Sơn.
Các tin tức đáng chú ý: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ thượng cờ thống nhất non sông tại Hiền Lương - Bến Hải; Quyết liệt triển khai kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số; TP. Hồ Chí Minh khởi công 4 dự án trọng điểm; Vụ kiện chất độc da cam tại Pháp bước vào giai đoạn quyết định; Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội năm 2026; Nhiều quy định có hiệu lực từ tháng 5/2026…
Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can có đội tuổi từ 17 đến 20 tuổi, cùng cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang về các tội “Cướp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Giai thoại về Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - ngọn lửa trung nghĩa đất Nam bộ gắn liền với sự quả cảm và khí phách của ông trong cuộc kháng Pháp, với câu nói bất hủ: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”…
Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy với đóng góp lớn của Nguyễn Hữu Tiến, Bùi Trang Chước, Văn Cao là những biểu tượng mang hồn nước, kết tinh ý chí xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
“Bị cáo có điều gì muốn nói trước khi tòa tuyên án?”. Câu hỏi quen thuộc vang lên giữa không gian tĩnh lặng của phiên tòa, như một lát cắt nhói lòng. Và rồi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không chỉ từ bị cáo, mà còn từ phía người thân, gia đình nạn nhân và cả những người dự khán. Mỗi phiên xử là một lần lật mở sự thật, nhưng cũng là nơi dấy lên bao day dứt, tiếc nuối.
Một mùa Xuân mới đã về mang theo lộc biếc trên cành, các loài hoa đua nhau bừng nở, khoe sắc xuân. Trong hơi thở mùa xuân ấy, người dân nô nức trẩy hội, gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, mọi việc hanh thông.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành cho biết, vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Phong Phát (sinh năm 1997) và Lương Chí Toàn (sinh năm 2003, cùng ngụ phường Bình Đức, TP. Long Xuyên) để tiếp tục điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích” vừa xảy ra tại khóm Hòa Long 4, thị trấn An Châu, (huyện Châu Thành).
Nhân chuyến công tác tại TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi ghé thăm lại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. Dù đã nhiều lần đến đây nhưng mỗi lần trở lại đều mang một tâm trạng đặc biệt.